Thơ: Về thăm nhà Bác

Cập nhật, 12:13, Thứ Bảy, 19/05/2018 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Lâu lắm mới về Hà Nội

Rét xuân còn luyến đông hàn

Thỏa tình bao năm mong đợi

Bên Người lòng ngát hân hoan

 

Nhà Bác đơn sơ trầm mặc

Hiên chiều nắng rọi vào xưa

Bàn văn như còn mong khách

Bút nghiên như vẫn đợi chờ

 

Miền Nam luôn trong tim nhớ

Bác đi tình Bác mãi còn

Ngát xanh tàn cây vú sữa

Càng nhìn khiến Bác nhớ hơn

 

Lược dừa lao xao chải gió

Đầy vườn hoa lựu hoa ngâu

Tung tăng dưới ao cá lội

Gương sen soi nguyệt ẩn lầu

 

Như chim tìm về tổ ấm

Bên Người càng vững tin hơn

Mai dẫu rừng sâu núi thẳm

Vẫn luôn trung chính kiên cường.