Thơ: Nước mắt Gạc Ma

Cập nhật, 20:36, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)

HÀ NGỌC TRẢNG

Dòng nước mắt rót vào lòng biển cả

phút lặng người nức nở Gạc Ma ơi!

                ***

Thả vòng hoa, lễ vật xuống biển trong lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.  Ảnh: NGỌC TRẢNG
Thả vòng hoa, lễ vật xuống biển trong lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: NGỌC TRẢNG

Hỡi các anh,

đang ở đâu giữa trời nước chơi vơi

biển lạnh lắm, biển đêm về lạnh lắm

cúi lạy hoàng hôn đừng vội vàng rụng nắng

bóng tối bao trùm

tội lắm các anh tôi.

                ***

30 năm 44 ngày rồi

trôi trên sóng triệu triệu lời thổn thức

xin ai đừng

làm vẩn đục biển xanh

Gạc Ma, Gạc Ma sỏi đá hiền lành

máu đã đổ

Gạc Ma thành vết sẹo

chí trai hùng ra đi dặm dài muôn nẻo

đạp sóng trùng khơi, hề sá gì bão giông

chỉ tội mẹ già mỏi mắt chờ mong

góc vườn hoang vắng tay người chăm sóc

lạy mẹ con đi…

cờ Tổ quốc quấn quanh mình liệt sĩ

chòng chành, chòng chành bầu trời

đảo trôi…

ru anh dịu dàng khúc hát biển quê hương.

            ***

Gió hát khúc vô thường

đong đầy biển mặn mắt cay

các anh đang ở đâu trên ngọn sóng

quanh đây

xin chút hiển linh

nghiêng mình rưng rưng hương khói

sợi nước mắt nối vào lòng biển gọi

vẽ vòng tròn bất tử Gạc Ma ơi!

Trường Sa 7/5/2018