Thơ

Về Đất Mũi

Cập nhật, 14:43, Chủ Nhật, 20/08/2017 (GMT+7)

 

  • MINH XUÂN

Anh đưa em về Đất Mũi Cà Mau

Vùng ngập mặn đước rừng xanh ngát.

Con chim sáo líu lo giọng hót

Trên cành cao chào đón em về...

 

Tiếng gọi đò sang sông

Dòng Rạch Tàu nước xuôi lơ lửng

Đất Mũi thanh bình gió lộng rừng xanh

Em về cùng anh đến nơi hẹn ước

 

Nơi đã bao đời từ khai hoang mở đất

Đếm bước thăng trầm giữa rừng biển quê hương

Ơi những con đường nối mạch yêu thương

Về Đất Mũi vươn mình ra biển lớn

 

Bãi cát Khai Long như rồng uốn lượn

Trầm tích vùng rừng ngập mặn hoang sơ.

Mùa nối mùa biển hẹn những ước mơ

Bồi đắp rừng xanh mỗi ngày thêm màu mỡ. 

Hàu lồng Lạch Vàm những mùa nghêu ven biển

Vườn quốc gia Ram-sa của nhân loài.

 

Ngày từng ngày rừng đước sinh sôi 

Vươn ra biển với trời xanh rừng thẳm

Biển bạc mênh mông ngày đêm sóng vỗ

Bồi đắp bãi bờ từ tạo hóa thiên nhiên

 

Góp những bàn tay đem tình yêu với đất

Gìn giữ quê mình mãi mãi màu xanh

Đẹp một bức tranh nơi cuối trời Tổ quốc

Đất Mũi hẹn hò tình yêu của đôi ta

 

Rừng biển mênh mông hẹn thề câu thương nhớ

Màu xanh đước rừng in đậm những dòng sông.

Điểm hẹn chờ mong niềm vui sẽ tới

Hạnh phúc đang về trong từng bước dựng xây.

Tháng 8/2016