Thơ

Em với lâm- thôn

Cập nhật, 08:52, Thứ Bảy, 07/05/2016 (GMT+7)

BÙI KIM THÀNH

Sông xanh lặng sóng, nắng vờn lung linh

Đôi tay thanh thoát thật xinh

Lắc vai… gợi nhớ thuở mình bên nhau

Nhịp nhàng em trước, anh sau

Tóc em hoa nở đẹp màu yêu thương

Ngày qua chung lớp, chung trường

Nay ta vui bước chung đường quê hương

Đã bao lữ khách vấn vương

Say lâm- thôn cứ ngập ngừng… chẳng đi

Vì yêu cảnh đẹp đồng quê

Hay vì điệu múa… người đi không đành.

Trời thu lồng lộng sắc xanh

Áo em lấp lánh muôn ngàn hào quang

Quá yêu phum sóc, xóm làng

Tay em thêm dẻo cho lòng ai say

Nắng mưa đồng ruộng tháng ngày

Lâm- thôn em múa ngất ngây tình người

Môi hồng vẫn đẹp nụ cười

Đôi chân bước nhỏ, mắt ngời ánh sao

Nắm tay em… quá ngọt ngào

Tình yêu như máu chảy vào tim anh

Hẹn em lễ hội quê mình

Lâm- thôn ta lại chung tình…

Lâm- thôn…