Thương những cung đường bỗng dưng... ngộp rác

Cập nhật, 06:08, Thứ Sáu, 03/05/2019 (GMT+7)

Cầu Cần Thơ nằm trên tuyến QL1 nối qua sông Hậu. Khi ngang qua đây, nhiều người, nhất là người điều khiển xe máy thường có thói quen dừng lại để tạm nghỉ chân sau chặng đường xa hoặc để ngắm nhìn nhịp sống trên sông, thưởng lãm các đô thị hai bên bờ đang từng ngày đổi khác…

Cầu Cần Thơ ngập ngụa rác sau lễ.
Cầu Cần Thơ ngập ngụa rác sau lễ.

Dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua, lượng người đi xe máy qua cầu tăng cao do người người đổ về quê, đi chơi lễ hoặc từ quê trở lại các tỉnh- thành làm việc.

Trong khi cầu Cần Thơ không có lan can thì việc dừng lại trên cầu với mật độ đông đúc ít nhiều gây ảnh hưởng giao thông. Đáng nói nữa là không ít người đậu xe lấn chiếm và nán lại khá lâu để ăn uống, tâm tình ngay trên cầu.

Càng đáng trách hơn là sau khi dừng chân thì không ít người để lại chai nhựa, bịch ny lông, hộp xốp, khẩu trang… tứ tung, trong khi có người “mạnh tay” quăng thẳng xuống sông…

Những cung đường dọc QL1 vương vãi rác thải.
Những cung đường dọc QL1 vương vãi rác thải.

Cho nên, ngay sau lễ, cảnh tượng trên cầu, quanh thành cầu rất nhếch nhác vì ngập ngụa rác. Tình trạng này cũng xảy ra ở các cung đường khác dọc QL, đường tỉnh…

Trong khi, dọc các tuyến này đâu phải không có thùng rác? Khả dĩ nếu đoạn nào đó ít hoặc không có thùng rác thì người đi đường có thể giữ rác trên xe lâu hơn, thậm chí mang về nhà để đúng nơi thay vì “thả” rác tùy tiện vừa ảnh hưởng mỹ quan, vừa tạo ấn tượng xấu về ý thức.

Thiết nghĩ, người dân cần nâng cao ý thức về việc bỏ rác đúng nơi quy định. Bởi lẽ, dòng sông, chiếc cầu và những cung đường đâu có lỗi chi mà đang đẹp, đang xinh lại bỗng dưng… ngộp rác?

Chưa kể, còn gây tốn kém sức người để thu dọn và đáng nói còn tiềm ẩn tai nạn giao thông từ việc dừng lại trên cầu, từ rác bay lung tung trên cầu hoặc từ cầu rơi tự do xuống sông…

SÔNG HẬU