Nuôi chó ở đô thị- cần có ý thức và trách nhiệm

Cập nhật, 05:33, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)

Lâu nay, phong trào nuôi chó làm cảnh, canh giữ nhà trong các hộ gia đình tại những đô thị ở nước ta là khá phổ biến.

Thật ra việc nuôi chó trong không gian đô thị không được khuyến khích, khi mà trên thực tế chính những con chó thường xuyên chạy ra đường phóng uế bừa bãi là nguyên nhân không nhỏ góp phần làm gia tăng tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Không những vậy, nhiều khi những con chó nuôi cũng là “tác nhân” làm mất lòng hàng xóm, khi chúng phóng uế trước cổng, ngõ nhà người khác, dẫn tới xích mích, phát sinh mâu thuẫn không đáng có...

Thế nhưng, trong đại đa số rất nhiều người dân đô thị nuôi chó thiếu ý thức, chỉ biết mình, không quan tâm tới người khác, khi để chó ra đường, ra ngõ phố đi vệ sinh bừa bãi gây ô nhiễm, thì thi thoảng tôi vẫn bắt gặp một số ít trường hợp mà người nuôi chó sống cực kỳ có ý thức, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Đó là những người tuyệt nhiên không bao giờ để chó nuôi của mình đi vệ sinh ở ngoài đường. Họ tập cho con chó của họ có thói quen đi vệ sinh trong khuôn viên của gia đình.

Khi dẫn cho đi chơi ngoài vườn hoa, công viên mà con chó buồn và “ị” ra nơi công cộng thì chủ nhân hốt bãi phân của chó thải ra, gói ghém vào tờ giấy, để vào túi nilon, sau đó mang tới thùng rác!

Vâng, nếu như tất cả công dân đô thị có nuôi chó mà cùng có ý thức như vậy thì thành phố đâu có hình ảnh vừa “bẩn mắt” vừa cực kỳ ô nhiễm môi trường do chó gây ra.

Ví dụ như những lần đi dạo chơi ở một khu công viên trong trung tâm thành phố, tôi rất hay bắt gặp một phụ nữ trung niên dẫn theo con chó cảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi chơi.

Và tôi đã bất ngờ khi vài lần tận mắt chứng kiến chị ngồi phía sau đuôi con chó, hai tay cầm một tờ giấy để hứng khi con chó có dấu hiệu sắp “ị”.

Tại con hẻm nơi tôi sinh sống cũng vậy, dù nhiều hộ gia đình vẫn thường xuyên thả rông chó ra đường để đi vệ sinh vào lúc sáng sớm, khiến cho con hẻm đầy “mìn thối” thì từ 3 năm nay tôi luôn thấy một bà cụ miệt mài hốt phân từ chính con chó của nhà mình nuôi thải ra, cũng như những con chó hàng xóm tới trước cổng nhà bà “ị” bậy.

Khi tôi hỏi tại sao bà lại làm vậy, trong khi nhiều người khác vẫn vô ý thức, thì bà cười nói rằng: Mình phải có ý thức, sống không chỉ sạch sẽ cho mình, cho gia đình mình, mà còn phải sạch sẽ cho hàng xóm cho cộng đồng...!

Rồi bà bảo rằng nhà bà không có sân, muôn nuôi con chó cho vui nên mỗi khi nó ra trước cổng nhà ở ngoài hẻm để đi vệ sinh bà không những chỉ hốt bãi phân chó ngay tức thì, mà còn không quên mang vài chậu nước ra dội, rửa, quét chỗ nước tiểu của chó chảy xuống cống thoát cho sạch sẽ, không bốc mùi khai nồng...

Vâng, trong cuộc sống hàng ngày có không ít trường hợp người nuôi chó cực kỳ có ý thức, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, mà trong bài viết nhỏ này tôi không thể nêu hết, kể đủ ra.

Theo tôi nghĩ, nếu trong một thành phố, nếu các gia đình có nuôi nhiều chó đến đâu đi chăng nữa mà mọi người đều sống có ý thức, không để chó đi vệ sinh bậy bạ, hoặc lỡ nếu vật nuôi có “ị” không đúng nơi đúng chỗ mà biết khắc phục hậu quả ngay bằng cách thu dọn sạch sẽ như một số trường hợp tôi kể trên, thì thành phố sẽ ít nhiều giảm được tình trạng ô nhiễm và việc nuôi chó lúc đó đâu nhất thiết phải hạn chế (?!)...

NGUYỄN THỊ LOAN